Page 80 - Những Trạng Nguyên Đặc Biệt Trong Lịch Sử Việt Nam
P. 80

... trong lich sử  V iêt N a m  81


      nặng nề;
                Nối đèn  Tổ thẹn mình đức bạc.
                Luống làm cho Hàn, Thập ghét oan.
                Sao bằng theo bạn về ngàn,
                Núi non vây bủa muôn vàn tầng cao.

                                         Kiều Thu Hoạch dịch
          E)ó  cũng là  niềm  cảm  thông với  những nỗi  kliổ vô
      hạn của nhân thế ịAi phù lỗ] và những nỗi buồn dâu bể:
                Nước chảy về Đông, người Xứ Lạng,
                Trăm năm ngày tháng qua nhanh,
                Ngoảnh đầu, non cũ trông đăm thắm,
                Bóng nhạn giang hàng giữa thẳm xanh.

                                      Qua vạn kiếp - Bản dịch
          Song cũng có khi Huyền  Quang biểu lộ tâm trạng
      bình yên ở nơi am thanh cảnh vắng:
                Am sát trời xanh lạnh,
                Cửa mở trên tầng mây,
                ... Rừng thưa chim chóc lắm,
                Quá nửa bạn cùng !
                          Yên Tử sơn anh cư - E>ỗ VỈUI Hỷ dịch

          Bình yên đến nỗỉ nhà thơ có thể ngủ một giấc ngon
      lành giữa buổi trưa [Ngọ thúy,  Trú miên), vui vẻ cùng
      chú  tíểu  bên  lò  sưởi  (Đìa  lô  tức  sựì.  cảnh  sinh  hoạt
      này  của  thầy  trò  Huyền  Quang  thật giản  dị  và  cổ  sơ
      như những người “bị bỏ quên” từ thủa xa xưa nào.
                Cúi tàn, thôi chẳng thắp thêm hương,
                Miệng đáp gia đồng hỏi mấy chương.
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85