Page 192 - Hai Bà Trưng
P. 192

Nhà  thơ  ấy  là  cụ  Song  Ngư.  Xin  trích  hai  bài  thơ
     của cụ như sau:


          4-  Vịnh Bà Trưng

           Nỡ dể non sông toả khói mù
           Ra tay vùng vẫy với thẳng Tô
           Chị cùng em, quyết nâng bầu huyết
           Nước với nhà, chung trả mối thù

           Sáu chục thành trì, chia Hán Việt
           Ba năm đường bệ cũng Thương Chu'
           Năm canh thức dậy, hồn oanh liệt
           Sóng dỡn Hồ Tây, bóng nguyệt thu.


           Qua chốn Mê Linh, viếng cựu dô
           Giang san còn nhận dấu thơm tho

           Ngọn cờ phất, sạch thù ông Sách
           Lưỡi kiếm đưa, tan mật chú Tô.
           Há để bùn than nhơ vũ trụ
           Quyết đem son phấn nhuộm dư đồ




     '  Thương  Chu:  hai triều đại lâu  dài của Trung Quốc tổn tại  hàng tràm
       năm.  Câu  thơ  ý  nói:  Bà  Trưng  chiếm  cứ 65  thành,  phân  biệt  được
       nước ta với đối phương.  Dù đất hẹp cũng là một quốc gia riêng. Tuy
       Bà làm vua có  ba  năm,  cũng đường  hoàng như mấy triều đại to lớn
       bên Trung Quốc.

                                                          193
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197