Page 164 - Danh Nhân Đất Việt
P. 164

3.  Thời ông phủ V ĩnh Tường

           Sau  khi  chia  tay  Tổng  Cóc,  Hồ  Xuân  Hương
      làm  lẽ  một ông thủ khoa  làm  tri  phủ Vĩnh  Tường

      (thuộc  Vĩnh  Phúc).  (Có  tài  liệu  cho  rằng  ông  này
      tên  là  Trần  Phúc  Hiển,  người  Đàng  trong,  sau

      làm Tham hiệp trấn  Yên Quảng, bị kết án tử hình
      vì tội nhận hối lộ).

           Ông phủ Vĩnh Tường là  người có  học,  yêu  thơ
      văn.  Tuy  Xuân  Hương  là  vỢ  lẽ,  song  ông  phủ  coi

      nàng  như bạn văn  chương.  Nhưng cuộc  hôn nhân
      này  cũng  không  kéo  dài  được  bao  lâu,  sau  hai

      mươi bảy tháng chung  sông,  ông  phủ  mất,  lòi thơ
      khóc  của  Xuân  Hương  chân  thành  tha  thiết  và
      biết mấy tiếc thương:

                Trăm năm ông phủ  Vĩnh Tường ôi

                Cái nỢ ba sinh đã trả rồi

               Chôn chặt văn chương ba thước đất

               Tung hê hồ thỉ bốn phưcỉng trời
               Cán cân tạo hóa rơi đâu mất

               Miệng túi càn khôn thắt lại rồi

               H ăm  bảy tháng trời đà mấy chốc

               Trăm năm ông phủ Vĩnh  Tường ôi!



       'ữeưih tih^n     1 /ĩệ t                             165
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169