Page 32 - Đền Đô Đình Bảng
P. 32

KIM c ổ   ỵ    _______________ _____________________________

          Ông CÓ mấy người em ngang ngược

          Chúng điều quân đến trước cong thành
          Gươm đao cung nỏ vây quanh

          Dã tâm tìm diệt người anh trị vì
               ỏng phải gọi tướng Lê Phụng Hiêu

               về ngay thành, nghe chiếu cứu nguy
               Lưỡi gươm dũng tướng thần kỳ

               Vũ vương chỉ kịp đầu lìa khỏi thân
          Hai vương kia nhanh chân chạy thoát
          Bỗ âm mưu chiếm đoạt ngôi cao

          Thái Tôn rất đỗi tự hào,
          Có Lê Phụng Hiểu lược thao đức tài

               Người cao lớn râu dài quắc thước
               Sức cử đỉnh mức được ngàn cân
               Tiên phong nổi tiếng toàn quân'

            '  Đánh đâu được đấy giành phần võ công
          Ông đứng vị anh hùng số một

          Là uy quyền trụ cột quốc gia
           Một mình ngang dọc xông pha
          Với quân đạo tặc ông là khắc tinh





       32
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37